Trang

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2025

CN 17 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

 

CN 17 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Tin Mừng thánh Lu-ca Lc 11, 1-13

 



Chào các em,

Hôm nay, Chúa Nhật thứ 17 Thường Niên năm C, Tin mừng theo thánh Lu-ca.

Bài Tin mừng hôm nay thuật việc Chúa Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện với kinh Lạy Cha và kèm theo dụ ngôn nói về sự kiên nhẫn của cầu nguyện, cùng sự tốt lành của người cha.

Có hai bản văn về kinh Lạy cha, một của thánh sử Lu-ca (Lc 11, 2-4) và một của thánh sử Mát-thêu  (Mt 6, 7-13). Bản của thánh Mát-thêu dài hơn, được các tín hữu biết nhiều hơn vì được sử dụng trong phụng vụ.

Khi bắt đầu cầu nguyện, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy nói: “Lạy Cha…  Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu khẩn với Thiên Chúa như một người cha, luôn gần gủi và thân mật. Cầu nguyện với Thiên Chúa với đậm tình con thảo và trọn niềm phó thác vào Ngài.

Kinh Lạy Cha có bảy ý nguyện. Ba lời nguyện xin đầu tiên hướng tâm hồn chúng ta về Thiên Chúa, giúp chúng ta đặt thánh ý Ngài lên trên mọi mong muốn cá nhân. Những lời cầu xin này không chỉ là lời ngợi khen, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống đời sống thánh thiện, để qua đó, Danh Chúa được tỏa sáng giữa thế gian.

 Nguyện Danh Cha cả sáng” là nguyện ước mọi người trên thế giới biết đến Thiên Chúa, tôn kính và yêu mến Ngài. “Nguyện Danh Cha cả sáng” có nghĩa là làm cho mọi người nhận ra sự tốt lành, yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa. Đó là phận sự thờ lạy Thiên Chúa.

Nước Cha trị đến”: Nước Thiên Chúa được hiểu là triều đại của Thiên Chúa được Chúa Giêsu rao giảng. Giáo Hội trần thế là triều đại hữu hình của Chúa ở thế giản. “Nước Cha trị đến”: nghĩa là xin cho Giáo Hội được truyền bá khắp nơi, mọi người thờ phượng Thiên Chúa, Chúa thống trị mọi tâm hồn.

“Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”: là mong ước mọi người trên thế gian này làm theo ý của Thiên Chúa và được cứu độ.

Bốn ý nguyện tiếp theo của Kinh Lạy Cha tập trung vào những nhu cầu thiết yếu của con người, nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc, vượt xa những nhu cầu vật chất. Những lời cầu xin này dạy chúng ta sống trong sự phó thác, lòng thương xót, và niềm tin vào sự che chở của Thiên Chúa.

 “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”: lương thực mà chúng ta cầu xin hằng ngày, không chỉ lương thực vật chất nuôi sống thân xác mà còn tất cả các ơn phần hồn nữa, nhất là Thánh Thể Chúa, vì đó là nguồn bảo đảm sự sống đời đời như Chúa Giêsu nói: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời và Ta sẽ cho sống lại ngày sau hết” (Ga 6, 54).

Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con”. Xin Thiên Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng ta, giống như chúng ta tha thứ cho những người làm điều sai trái với mình. Đây là lời nhắc nhở chúng ta phải biết tha thứ cho người khác, nếu muốn được Thiên Chúa tha thứ. Việc xin tha tội bao hàm một ơn hoán cải, thay đổi hoàn toàn để sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Bởi chính Chúa Giê-su đã dùng máu của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Khi xin Thiên Chúa tha tội thì chúng ta cũng phải biết tha thứ cho anh em. “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” (Mt 6,14-15).

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”: với thân phận yếu đuối và bị tội lỗi làm sai lạc, con người dễ dàng phạm tội, lỗi luật của Thiên Chúa. Cám dỗ luôn bủa vây chúng ta tứ bề, không ai tránh khỏi. “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” là nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng ta tránh xa những điều xấu, những cám dỗ có thể làm chúng ta xa rời Ngài.

"Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ": “Sự dữ” là tất cả những gì làm tổn thương chúng ta về thể xác, tinh thần và linh hồn. Xin Thiên Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa, những khó khăn trong cuộc sống. Đây là lời cầu nguyện cuối cùng trong Kinh Lạy Cha, là tiếng kêu van từ sâu thẳm tâm hồn, là lời tuyên xưng niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng mạnh mẽ hơn mọi thế lực sự dữ. Khi chúng ta đọc lời cầu này, chúng ta đặt trọn niềm tin vào vòng tay yêu thương của Cha trên trời, tin rằng Ngài sẽ gìn giữ chúng ta an toàn.

Các em thân mến,

Hôm nay chúng ta tập chú vào một lời nguyện thôi: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”.  Chúng ta cầu xin lương thực vật chất để nuôi sống thân xác, và quan trọng hơn, chúng ta cũng phải cầu xin và lãnh nhận những ơn thiêng để có thể nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.Vậy, chúng ta có siêng năng đi tham dự thánh lễ Chúa nhật và rước Mình Thánh Chúa không? Thứ ba hằng tuần có thánh lễ của Giáo buôn, chúng ta có đi tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa không?

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét