Trang

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

LỜI CẢM ƠN Ngày Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên Gp. Bmt lần thứ VIII & Hành Hương Năm Thánh 2025

 




LỜI CẢM ƠN

Ngày Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên Gp. Ban mê thuột lần thứ VIII

 & Hành Hương Năm Thánh 2025


 

Trọng kính Đức Cha Giáo phận, 

Kính thưa Cha Tổng Đại diện, 

Kính thưa cha nguyên Tổng Đại diện, 

Kính  thưa Cha Trưởng ban Giáo lý Giáo Phận, 

Kính thưa Cha Quản hạt Giáo hạt Đắk Mil, 

Kính thưa Cha Trưởng ban và phó ban Giáo lý Giáo hạt Đắk Mil, 

Kính thưa Cha Giám đốc Trung tâm Hành hương Lòng Chúa Thương Xót, 

Kính thưa quý Cha Trưởng ban và phó ban Giáo lý các Giáo hạt cùng toàn thể quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và Anh Chị Em Giáo Lý Viên trong Giáo phận,

 

Ngày Tĩnh huấn Giáo Lý Viên và Hành hương Năm Thánh là một trải nghiệm thiêng liêng vô cùng ý nghĩa, qua đó chúng con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa và lòng thương mến của tất cả mọi người. Vì nhờ ơn Chúa và sự giúp đỡ của bao người, chúng con mới có được thành quả tốt đẹp của Ngày Tĩnh Huấn và Hành Hương Năm Thánh này.

 

Giờ đây con xin đại diện cho hơn 3.300 Anh Chị Em Giáo Lý Viên Giáo phận bày tỏ đôi tâm tình:

 

Trước hết, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa là Cha yêu thương đã cho chúng con được một bầu khí bình an và gìn giữ chúng con được sống trong vòng tay từ ái của Lòng Thương Xót Chúa;

 

Thứ đến, chúng con xin bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha, nguyên Trưởng ban Giáo lý Giáo phận, chính Đức Cha đã gợi ý chủ đề Giáo Lý Viên Khơi Niềm Hy Vọng cho ngày Tĩnh huấn này. Và hôm nay, Đức Cha đã hiện diện với chúng con như một người Thầy, người Anh luôn gần gũi và nâng đỡ chúng con.

 

Chúng con xin cảm ơn cha Tổng Đại diện, sự hiện diện của Cha nói lên lòng quan tâm đầy yêu thương của cha với chúng con.

 

Chúng con xin cảm ơn Ông Đậu, nguyên Tổng Đại diện, nguyên Trưởng ban Giáo lý Giáo phận. Mặc dầu tuổi đã cao, nhưng lòng nhiệt huyết với Giáo Lý chưa bao giờ cạn. Ông đã truyền cảm hứng cho chúng con qua những chia sẻ đầy tâm huyết, trẻ trung và sống động trong giờ gặp gỡ hôm nay.

 

Chúng con cũng xin tưởng nhớ đến cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Thuần, Trưởng ban Giáo lý Giáo phận, đã được Chúa gọi về. Cha đã nhiệt thành, lo lắng và lên chương trình cho Ngày Tĩnh huấn hôm nay.

 

Chúng con xin cảm ơn cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm, Tân trưởng ban Giáo lý Giáo phận, vì lòng yêu mến, cha đã đón nhận vai trò hướng dẫn đời sống đức tin cho chúng con.

 

Chúng con xin cảm ơn những đóng góp của quý Cha Trưởng, phó Ban giáo lý của các Giáo hạt cùng quý anh chị em Ban điều hành Giáo lý viên, Ban Soạn thảo Giáo phận đã tích cực cộng tác với Ban tổ chức để chương trình Ngày Tĩnh Huấn và Hành Hương Năm Thánh được diễn ra tốt đẹp và mang lại hiệu quả dồi dào.

 

Chúng con xin cảm ơn quý Cha Trưởng, phó ban cùng quý anh chị Ban điều hành Giáo lý Giáo hạt Đắk Mil, đã sẵn sàng gánh vác công việc nặng nhọc, với nỗ lực hy sinh hết mình và tinh thần cộng tác hiệp nhất vì lợi ích cho Giáo Lý Viên nói riêng và cho cộng đoàn Dân Chúa nói chung.

 

Chúng con xin bày tỏ lòng tri ân Cha Giám đốc Trung tâm Hành hương Lòng Chúa Thương Xót, cha phó, Hội đồng Giáo xứ, Hội Hiền Mẫu, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể bà con trong giáo xứ Xã Đoài. Để có được ngày hôm nay, quý Cha và cộng đoàn đã không quản ngại hy sinh rất nhiều về thời gian, sức lực và của cải vật chất cho công việc chung.

 

Chúng con xin cảm ơn các giáo xứ lân cận đã chung sức, chung lòng để làm cho ngày Tĩnh huấn Giáo Lý Viên và Hành Hương Năm Thánh diễn ra tốt đẹp.

 

Chúng con xin cảm ơn Ban Truyền thông Giáo phận đã nhiệt tình phục vụ cho Ngày Tĩnh Huấn và Hành Hương Năm Thánh hôm nay.

 

Chúng con xin cảm ơn Giáo xứ Bác Ái đã hỗ trợ màn hình led. Chúng con cũng xin cảm ơn tất cả những ai, bằng cách này hay cách khác, đã âm thầm đóng góp cho Ngày Tĩnh Huấn và Hành Hương Năm Thánh này.

 

Sau cùng, xin cảm ơn tất cả Anh Chị Em Giáo Lý Viên là thành phần quan trọng làm nên Ngày Tĩnh Huấn và Hành Hương Năm Thánh được tốt đẹp và mang lại hoa trái tích cực hôm nay.

 

Giờ đây, khi chúng con trở về với đời sống thường ngày, có Chúa cùng hoạt động, với Lời Chúa hướng dẫn, với Thánh Thể là nguồn ân sủng, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con ra đi chia sẻ niềm hy vọng mà chúng con đã lãnh nhận được và đem niềm vui đến cho tất cả những người mà chúng con gặp gỡ. 

 

Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ cùng Anh Chị Em. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Á thánh Anrê Phú Yên, ban muôn ngàn ơn lành hồn xác trên Đức Cha, quý Cha cùng Anh Chị Em.

 

Chúng con xin trân trọng cảm ơn và kính chào.

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

15.7.2025



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét