Trang

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Hoa Dã Quỳ Niềm Vui Mỗi Ngày - 12.01.2021

 

Niềm Vui Mỗi Ngày

 

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.

Thánh Vịnh 37,4

 

12 tháng Giêng 2021

 



Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

Trong ngày giỗ lần thứ hai của chị Maria Phạm Thị Thược tại giáo xứ Dũng Lạc, một thành viên tích cực của Ban Văn Hóa-Truyền Thông giáo phận Ban Mê Thuột, tôi tặng thầy giáo Nguyễn Hồng Long tập nhỏ Tông Thư Patris Corde – Với Trái Tim Người Cha. Thầy đọc rất nhanh và nói: Xin phép bạn cho mình phổ biến bài thơ Hoa Dã Quỳ cho bạn bè nhé!

Cám ơn thầy Nguyễn Hồng Long.

Bài của thầy Nguyễn Hồng Long đã đăng trên Facebook:

 

“Hoa dã qùy đang mùa nở rộ trên Tây nguyên, đâu đâu ta cũng thấy những cánh hoa vàng rực hướng về mặt trời, một loài hoa dân giã mọc ven đường, nơi đầu làng ngõ xóm như nhắc nhở chuyện tình của nàng H' Linh và chàng K' Lang của buôn làng cao nguyên đầy nắng và gió này.

Xin mạn phép Bạn Nguyễn Thái Hùng trích đoạn bài thơ sau đây để chia sẻ với bạn bè khắp nơi...

 

HOA DÃ QÙY

 

Hoa Dã Qùy bốn mùa tươi nở

Phơi mình cùng nắng gió thời gian

Dẫu rằng bụi đất lấm thân

Cánh hoa rực rỡ hướng lên mặt trời.

 

Xuân đến cùng muôn hoa khoe sắc

Làm không gian rực ánh sáng ngời

Điểm tô vẽ đẹp đất trời

Giữa bao thảm cảnh, lòng người nở hoa.

 

Dù thu tàn, đông sang lạnh giá

Hoa Dã Qùy vẫn nở ngày đêm

Sương rơi, gió cuốn, mưa ngàn

Trung trinh khoe sắc ngàn muôn cảnh đời.

 

Lòng trung trinh của người con gái

Luôn trung thành lựa chọn người yêu

Tình yêu Chúa đã an bài

Dẫu bao nghịch cảnh không phai nhạt mờ.

 

Như H' Linh một lòng yêu mến

Chàng K' Lang trọn nghĩa vẹn tình

Giữa đời một kiếp nhân sinh

Tình yêu dâng hiến, hi sinh thân mình.

 

Mũi tên độc của con tộc trưởng

Lấy đi tình chung thủy H' Linh

Bên nhau quyết chí chung tình

Mộ xây tưởng niệm đôi tình nhân xưa.

 

H' Linh đó tình yêu chung thủy

Tấm gương soi muôn vạn gia đình

Trung trinh luật Chúa mến tìm

Hạnh phúc ân thưởng thiên đình mai sau.

 

Hoa Dã Qùy bốn mùa tươi nở

Phơi mình cùng nắng gió thời gian

Dẫu rằng bụi đất lấm thân

Cánh hoa rực rỡ hướng lên mặt trời.

Nguyễn Thái Hùng

 

https://www.facebook.com/honglongbmt

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con ...

 

Nguyễn Thái Hùng

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét