Trang

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

CÂU KINH THÁNH NGẮN NHẤT? Thắc Mắc Kinh Thánh 7

CÂU KINH THÁNH NGẮN NHẤT?


LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR

Một câu đố tôi thường hỏi các sinh viên trong các lớp Kinh Thánh là: Câu Kinh Thánh nào ngắn nhất? Và thường ít có câu trả lời chính xác.


Câu trả lời là: “Đức Giêsu đã khóc” (Ga 11,35) (Cha NTT). Đây là lúc Chúa Giêsu khóc tại mộ người bạn thân là ông Ladarô. Nhưng sau đó Người đã cho ông sống lại. Nước mắt được lau sạch và niềm vui vỡ òa trong mọi tâm hốn.

Tôi nghĩ, Lời Chúa muốn các tín hữu luôn vững tin vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, và do đó, nếu có chuyện buồn thì cũng buồn “ngắn nhất” thôi! Đừng kéo dài nỗi buồn từ ngày này sang ngày khác. Có Chúa ở luôn bên ta mà!

Suy niệm và sống Lời Chúa

Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng. 

Cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững (Is 40,8)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa (Ga 1,1-2)

Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người (Cn 30,5)

Xin mời các bạn chiêm ngắm quyền năng và tình thương của Chúa chúng ta hôm nay.

2 nhận xét: