Trang

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2024

Mẹ Thác Mơ

 Mẹ Thác Mơ



Con quỳ đây trước Mẹ
Giữa gió chiều xôn xao
Lòng bồi hồi thương nhớ
Năm tháng dài xa xôi.

Quê nhà bao yêu dấu
Thác Mơ nhiều nhớ thương
Kỷ niệm ngày thơ bé
Theo Mẹ bao năm trường.

Dòng Sông Nhỏ êm ả
Gợi nhớ bao ước mơ
Mơ một đời chứng tá
Cho Con Mẹ dấu yêu.

Hôm nay con trở lại
Nhìn dòng sông thật buồn
Sông tràn đầy đá sỏi
Tâm hồn thấm thương đau.

Mẹ ơi, dòng nước mát
Hồng ân tưới cuộc đời.
Cạn khô như sa mạc
Đốt cháy bao ước mơ!

Lời nguyện cầu chiều hôm
Giữa gió chiều xao động
Ước mơ nào dâng hiến
Ơi! Mẹ Thác Mơ ơi!!!


                              Nguyễn Thái Hùng
                                             18.4.2024
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét