BỐN VỊ THÁNH DÒNG CÁT MINH DẪN DẮT CHÚNG TA ĐẾN VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ
Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh vào ngày 16 tháng 7 được cử hành như ngày Đức Mẹ trao Áo Đức Bà Màu Nâu của Dòng Cát Minh cho Thánh Simon Stock. Đây là một ngày tuyệt vời để tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa nhằm tôn vinh Đức Mẹ Núi Cát Minh. Chúng ta cũng có thể cử hành ngày lễ đẹp đẽ này bằng cách chiêm ngắm sự khôn ngoan của các vị thánh vĩ đại Dòng Cát Minh, mỗi vị đều có những bài học về tình yêu đối với Bí tích Thánh Thể.
1. Thánh Têrêsa Avila
Nhà Cải cách vĩ đại của Dòng Cát Minh, Thánh Têrêsa Avila, đã mang đến một luồng gió mới về sự thánh thiện cho Dòng Cát Minh qua những lời cầu nguyện tha thiết và những tác phẩm xuất sắc của mình. Vị Tiến sĩ Hội thánh này đã nói những lời khôn ngoan tuyệt vời sau đây về sức mạnh của Bí tích Thánh Thể:
“Hãy sẵn lòng ở bên Người; đừng bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp biết bao để chuyện trò với Người vào giờ phút sau khi rước lễ… Nếu bạn ngay lập tức nghĩ đến những việc khác, nếu bạn không chú ý và không để ý đến việc Người đang ở trong bạn, thì làm sao Người có thể mặc khải chính mình cho bạn? Vậy thì, đây là thời điểm lý tưởng để Thầy chúng ta dạy dỗ chúng ta, và để chúng ta lắng nghe Người.”
Thật là một lời nhắc nhở tuyệt vời về việc dành thời gian cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể ngay cả sau khi Thánh lễ kết thúc.
Thánh Têrêsa Avila cũng nói:
“Nếu chúng ta có đức tin, tại sao lại nghi ngờ rằng phép lạ sẽ chẳng được thực hiện khi Người ở trong chúng ta và Người sẽ chẳng ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin, vì Người đang ở trong nhà chúng ta? Đức Vua không quen trả tiền trọ với giá rẻ mạt ở nơi nào có lòng hiếu khách.”
2. Thánh Têrêsa Giêsu vùng Andes
Thánh Têrêsa Giêsu vùng Andes là một nữ tu Dòng Cát Minh người Chile, qua đời khi mới 20 tuổi, chỉ vài ngày sau khi được phép khấn trọn đời. Các tác phẩm của ngài tràn đầy sự khôn ngoan và thánh thiện. Thánh nữ đã nói những lời sau đây về Bí tích Thánh Thể:
“… hãy rước lễ với lòng sốt sắng. Nguyện xin Chúa Giêsu tìm thấy trong tâm hồn bạn một nơi nương náu để Người nghỉ ngơi. Hãy chuẩn bị tinh thần bằng cách suy ngẫm về Đấng mà bạn sắp đón rước. Đó chính là Thiên Chúa… Tôi rất mong muốn giúp bạn hiểu được… cảm giác rước lễ ở đây tại Dòng Cát Minh! Đối với một tu sĩ Dòng Cát Minh, rước lễ là thiên đàng; và rước lễ cũng nên như vậy đối với mọi tâm hồn kính tin.”
Thánh Têrêsa vùng Andes cũng dạy:
“Mỗi sáng, khi bạn có được niềm vui rước lễ, hãy cố gắng cầu xin Chúa ở lại với bạn suốt cả ngày trong tâm hồn bạn. Bằng cách này, bạn sẽ sống với và đắm chìm trong Thiên Chúa.”
3. Thánh Maria Mađalêna de Pazzi của Ngôi Lời Nhập Thể
Thánh Maria Mađalêna de Pazzi của Ngôi Lời Nhập Thể là một nữ tu Dòng Cát Minh và là một nhà thần bí người Ý, người đã sống một cuộc đời ẩn dật trong cầu nguyện và hy sinh, đặc biệt cầu nguyện cho sự đổi mới của Giáo hội và khuyến khích các nữ tu sống thánh thiện. Thánh nữ thường xuất thần sau khi rước Mình Thánh Chúa. Cuộc đời ngài được đánh dấu bởi nhiều ân sủng phi thường.
Thánh nữ dạy chúng ta cách cầu nguyện khi rước Mình Thánh Chúa:
“Cầu nguyện phải khiêm nhường, sốt sắng, nhẫn nại, kiên trì và đi kèm với lòng thờ kính sâu xa. Ta nên nghĩ rằng mình đang đứng trước sự hiện diện của Thiên Chúa và thưa chuyện với Chúa, Đấng mà các thiên thần run sợ trước mặt Người.”
Thánh Maria Mađalêna de Pazzi cũng dạy rằng:
“Chúng ta thật thiếu tôn kính Đấng mà các thiên thần seraphim bao phủ lấy bằng đôi cánh, phủ phục trước Người. Và Người chịu đựng tất cả trong thinh lặng, không chút huy hoàng, ẩn mình dưới tấm bánh, để Người có thể sống giữa những tạo vật của Người. Ôi, Người tốt lành dường bao! Người có tình yêu vô biên! Tại sao chúng ta không yêu Người đến mức say đắm?”
Làm thế nào để chúng ta thể hiện tình yêu dành cho Người đến mức say đắm? Mỗi người chúng ta được mời gọi để nhận ra cách thể hiện tình yêu hoàn hảo hơn đối với Thiên Chúa… vượt ra ngoài những gì tầm thường, thoải mái và dễ dãi.
4. Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi
Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi là một nhà thần bí và tác giả sách thiêng liêng người Pháp thuộc Dòng Cát Minh, vừa được tuyên thánh vào năm 2016. Những lời chào đón Thiên Chúa của ngài thật thích hợp để cầu nguyện khi rước Mình Thánh Chúa:
“Xin biến linh hồn con… thành chốn cư ngụ thân thương của Ngài, nơi nghỉ ngơi của Ngài. Xin đừng để con bỏ Ngài lại một mình nơi đó; nhưng ở nơi đó, xin giữ con hoàn toàn đắm chìm trong Ngài, trong đức tin sống động, và lòng tôn thờ Ngài.”
Lạy các thánh Dòng Cát Minh, xin cầu cho chúng con!
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: Aleteia (15/7/2025)
Nguồn: giaophanvinhlong.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét