Trang

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

GIÁNG SINH CAO NGUYÊN. thơ.

GIÁNG SINH CAO NGUYÊN.
 









Hôm nay Chúa giáng trần
Trên cao nguyên bát ngát
Tiết mùa đông lạnh lẽo
Giữa đại ngàn mênh mông.

Chúa ơi, ngôi nhà rông
Giữa buôn làng lặng lẽ
Bên bếp hồng quạnh quẽ
Mẹ ngồi mãi ôm Con.

Cô đơn và dâng hiến
Ngôi Lời ngự nơi đây
Bốn bên nhà trống hoách
Gió sương bay tứ bề.

Ánh lửa hồng bập bùng
Có sưởi ấm Con thơ !
Trăng treo trên ngọn núi
Soi tỏ bước đăng trình ?

Ngoài kia em gái nhỏ
Co ro trong góc nhà
Bếp hồng nay hoang lạnh
Hạt muối đắng lòng cha !

Ngôi Lời đã hiện diện
Sao còn nhiều đắng cay
Phận người ai chỉ lối
Trong xác thân tù đầy.

Hôm nay Chúa giáng thế
Trên cao nguyên bao la
Mời gọi ai theo bước
Tung gieo lời Chúa Cha !

Con xin lời nguyện ước
Như ngọn nến đêm đen
Sưởi ấm hồn băng giá
Ngày Con Chúa giáng trần.

Nguyễn Thái Hùng
23.12.15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét