Trang

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

KHÚC RU CON. thơ

KHÚC RU CON



Lặng nghe tiếng hát thiên thần
Vang lên khúc nhạc trời xanh khôn cùng
"Vinh danh Thiên Chúa ngàn trùng
Bình an dưới thế nhân trần Chúa thương".

Trong hang đá, mùa đông lạnh lẽo
Mẹ ôm Con lặng lẽ ru hời
Ru Con một giấc mộng đời
Cứu người tội lỗi, Con ơi phận mình
Gian nan, khốn khó, hy sinh
Vâng theo ý Chúa, trọn tình con thơ.

Trong thinh lặng, ôm Con, âu yếm
Mẹ nhìn Con, chiêm ngắm Vua Trời
Cô đơn, quạnh quẽ, phận người
Theo con suốt cả một đời gian truân
Lời ru Con ngủ cho ngoan
Vòng tay êm ấm Mẹ dành cho Con.

Mắt Con mãi nhìn đời siêu thoát
Lời ru nào ngăn nỗi khổ hình !
Bao năm lưu lạc, đăng trình
Làm sao ngăn nỗi giọt tình yêu thương.

Đường hôm qua, hôm nay dâng hiến
Cả mai sau kính tiến hiệp dâng
Ôm Con thân thể nát tan
Giữa chiều gió lộng muôn vàn thương đau.

Lời ru như gió ơi ầu
Ru cả cuộc đời năm tháng Mẹ Con.

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét