Trang

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Tháng Bảy Mưa Ngâu



Tháng Bảy Mưa Ngâu



Tháng bảy mưa ngâu
Trời buồn man mác
Thương nhớ mẹ cha
Năm tháng mõi mòn
Quê hương yêu dấu
Chiều vàng ngóng đợi
Đám con thơ bé
Phiêu lãng nơi nao ?


Tháng bảy mưa ngâu
Hồn con rơi lệ
Trở về quê nhà
Vắng bóng mẹ cha
Khói hương nghi ngút
Hồn đâu chứa nỗi
Nỗi nhớ miên man
Năm tháng xa nhà !

Tháng bảy mưa ngâu
Về thăm mộ mẹ
Bơ vơ một mình
Giữa trời mênh mông
Tiếng lá rơi nhẹ
Như lời mẹ ru
Đẫm vào hồn, như
Những giọt mưa ngâu.

Mẹ ơi, con nhớ
Mẹ ơi, con thương
Nụ cười của mẹ
Trong mắt lệ nhòa !

Tháng 7.2016
Nguyễn Thái Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét