Trang

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Chiều Đông Buồn

Chiều Đông Buồn




Chiều Đông Buồn
 
Gió đông lạnh lại về
Trời chiều buồn lê thê
Con nằm đây suy gẫm
Cuộc đời này là chi ?
 
Bên thánh đường chiều hôm
Lặng nghe tiếng chuông buồn
Phận người sao tăm tối 
Bơ vơ giữa gian trần !
 
Cửa thánh đường chưa mở
Con nằm đây lặng thinh
Chúa ở trên thập hình
Có nhìn thấy dương thế ?
 
Trời mùa đông buồn bã
Gió mùa đông lạnh lùng
Tình người sao héo úa
Mùa đông này cô đơn !

Đông 2018
 Nguyễn Thái Hùng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét