Trang

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

MAI NGÀY

MAI NGÀY


Ngày mai
ta từ giã cuộc đời
thì hôm nay,
ta chuẩn bị gì đây ?

Đường thập giá,
xin cứ hãy vui bước
Nẽo trần gian bao cám dỗ đắm say !
Có Giêsu ta vững dạ lên đường.

Trên đồi cao,
Chúa giang tay
gió lộng
Mời gọi ai
hãy tiến đến với Ngài !
Lời tình yêu thức tỉnh ta hôm nay !


Mắt Chúa nhìn      
trần gian đầy tội lỗi,
Vết thương nào
khỏa lấp nỗi thương đau
Lời nguyên cầu
xin tha mãi không thôi.

Trên thập tự Chúa gọi con bước tới
Chân nặng nề
gieo vãi được gì đây ?


Con trao Chúa
khúc tình ca tội lỗi
những muộn phiền,
những đau khổ cô đơn
và như xưa
trên đồi cao thập tự
hiến dâng đời
làm lễ tế chiều hôm.

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét