Trang

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Hôn Chân Chúa


Hôn Chân Chúa



Thứ bảy buồn, lòng con trống vắng
Con quỳ đây, trước Chúa, nhiệm mầu
Nhìn xem trần thế âu sầu
Không gian vắng lặng, tiếng cầu kinh thưa.

Người lặng lẽ, hàng hàng lớp lớp
Đợi chờ mình, hôn Chúa từ nhân
Xưa trò phản bội người thân
Nay con hôn Chúa thật lòng, Chúa ơi.

Xin thứ tha tháng ngày tội lỗi
Quyết một lòng sám hối ăn năn
Trở về với Chúa nhân lành
Trong niềm hạnh phúc, hồng ân tuôn trào.
Tuần thánh 2018
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét