Trang

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Thương Nhớ Quy Hòa


Thương Nhớ Quy Hòa

Một mình trên biển vắng
Lang thang bước chân hoài
Bờ cát dài phẳng lặng
Hoàng hôn, buồn, đơn côi.

Gềnh Ráng dậy nỗi nhớ
Niềm đau trại Quy Hòa
Trăng kêu gào, xa thẳm
Giọt nước mắt ăn năn.

Mộng Cầm đầy thương nhớ
Hàn Mặc Tử cô liêu
Gối đầu lên nguyệt lạnh
Hồn say thơ, say thơ.

Ngày tình nhân lẻ bóng
Sầu ai vương mắt buồn
Đôi phương trời cách trở
Ngày về, hỡi cố nhân !
Nguyễn Thái Hùng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét