Trang

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Khóc Thương Thân


Khóc Thương Thân

Trên bãi biển cô đơn
Lặng nghe sóng rì rào
Vỗ hoài bờ cát trắng
Vỗ hoài,  ngày tháng xa.

Ta trở lại nơi này
Tiễn em một lần nữa
Xác thân hóa mây trời
Nơi quê hương vĩnh cửu.

Lệ mẹ rơi nghẹn ngào
Khi tiễn con đi xa.
Ôi phận người đau xót
Lá vàng tiễn lá xanh.

Chúa ơi, xin tha thứ
Phận người bao thương đau
Nhiều khi con lầm lỡ
Trách Ngài những đêm thâu.

Hôm nay trên biển vắng
Mình ta bước lẻ lỏi
Lệ hai hàng tuôn chảy
Ngậm ngùi khóc thương thân.

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét