Trang

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Cơn Mưa Chiều


Cơn Mưa Chiều



Trong cơn mưa tầm tả
Giữa phố vắng chiều hôm
Một người già cô độc
Lê bước chân qua đường.

Bỗng đâu một người trẻ
Băng mình giữa bão giông
Bên cụ già lặng lẽ
Che những giọt mưa trời.

Hai con người bên nhau
Bước đi giữa cuộc đời
Trong mưa giông bão tố
Trong quạnh quẽ tình người.

Đường thánh giá năm ấy
Giữa muôn vạn người tin
Chúa một mình vác lấy
Thập tự giá nhân sinh.

Ai người tin theo  Chúa
Ai là môn đệ Ngưởi
Ở đâu sao chẳng thấy
Lặng im giữa cuộc đời !

Chúa ơi, đường lữ thứ
Quê Trời dặm đường xa
Đường đi bao thử thách
Giúp con nhận ra Người !  

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét