Trang

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Dưới chân cầu Đức Mẹ


Dưới chân cầu Đức Mẹ



Dưới chân cầu Đức Mẹ
Dòng nước chảy êm trôi
Chở tháng ngày buồn bả
Xa đi những ưu phiền.

Dưới chân cầu Đức Mẹ
Nhìn lên núi xa xa
Bóng mây chiều lãng đãng
Khóc ai vương mắt buồn.

Dưới chân cầu Đức Mẹ
Ta đứng ngắm mây trời
Mây trôi đi lặng lẽ
Dưới cầu nước lặng trôi.

Dưới chân cầu Đức Mẹ
Nhìn lên bóng Mẹ hiền
Ánh mắt bao âu  yếm
Mẹ thương che chở luôn.

14.8.2018
Nhớ Phước Long
 Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét