Trang

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Lectio divina: Bước theo Đức Giêsu ''Các anh hãy theo tôi'' (Máccô 1,16-20)





Bước theo Đức Giêsu ''Các anh hãy theo tôi'' (Máccô 1,16-20)

Lectio divina Mc 1,16-20.

* Chuẩn bị khung cảnh

Chuẩn bị trước một cái bàn với một quyển Kinh Thánh mở và một ngọn nến cháy. Các ghế để chung quanh để mọi người gần nhau.


* Cầu nguyện mở đầu
Chào mọi người, và giới thiệu đề tài sẽ chia sẻ trong lần gặp gỡ này: các môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu kêu gọi. Sau đó mời cầu nguyện.


LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã kêu gọi những người nam người nữ,
để họ ở với Chúa,
Chúa đã mời họ chia sẻ sứ mạng của Chúa,
Chúa đã làm cho họ trở thành những kẻ lưới người.
Chúng con cầu xin Chúa,
nhờ suy nghĩ và cầu nguyện
với đoạn văn này của Tin Mừng,
mỗi người chúng con
nghe được tiếng gọi Chúa gửi đến cho chúng con;
mỗi người chúng con có thể trả lời Chúa
cách ngoan ngoãn và can đảm,
sẵn sàng và vui tươi.
Xin ban cho chúng con Thần Khí quảng đại và can đảm của Chúa
để chúng con có thể bước theo Chúa
và loan báo sự hiện diện của Chúa cho thời đại chúng con. Amen

1.- ĐỌC
Nghe Đức Giêsu mà thôi thì chưa đủ. Người đi bên cạnh và đưa ra một đề nghị không ngờ: Người mời bước theo Người.                                                                                                                                          

Đọc chầm chậm, dịu dàng và cung kính. Đọc một hai lần lớn tiếng, sau đó mỗi người đọc lại riêng. Rồi cũng có thể nêu lên những điểm trong bản văn gây tiếng vang nơi lòng mình.


Máccô 1,16-20
16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17 Người bảo họ : "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

2.- SUY NGẪM
            Phân chia trong nhóm những câu hỏi phong phú ý nghĩa nhất.

Điều mà bản văn nói nơi chính mình

- Những nhân vật được kể tên đang làm việc gì? Tưởng tượng ra đời sống và những dự định của họ.

- Những người được gọi đã có thái độ nào (1,18.20)? Lời mời gọi của Đức Giêsu có ý nghĩa gì đối với họ?

- Trả lời Đức Giêsu hàm chứa điều gì? Người yêu cầu gì với kẻ được gọi?

- Làm “những kẻ lưới người như lưới cá” có thể có ý nghĩa gì?


Điều mà bản văn nói với chúng ta, hôm nay
- Hiện nay, Đức Giêsu có còn tiếp tục gọi người ta đi theo Người chăng? Người gọi những ai?

- Đã được rửa tội và biết nhiều điều về Đức Giêsu có đủ chăng để trở thành môn đệ của Người?

- Vào thời buổi này, làm “những kẻ lưới người như lưới cá” có thể có ý nghĩa gì?

- Hôm nay, làm “môn đệ” của Đức Giêsu có nghĩa là gì?


3.- CẦU NGUYỆN- CHIÊM NGƯỠNG

Mời gọi cầu nguyện trong thinh lặng. Có thể dùng những gợi ý dưới đây, nhưng tốt nhất là cầu nguyện riêng tư, bột phát. Để cho trái tim an bình, sẵn sàng để cho Chúa chạm tới trong khi cầu nguyện. Đi vào trong trang Tin Mừng này và tìm cách đồng hóa chính mình với các môn đệ được Đức Giêsu kêu gọi đi theo Người.

-  Lạy Chúa Giêsu, thật là hay khi biết rằng Chúa cho một số người đi với Chúa, Chúa không muốn ở một mình, Chúa đã gọi một vài người để họ ở với Chúa. Nhưng đâu là tiêu chuẩn để Chúa chọn một người? Chúa nghĩ tới điều gì, Chúa tìm điều gì nơi người này?

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy điều đặc biệt nào nơi Phêrô và Anrê, nơi Giacôbê và Gioan? Chúa đã hy vọng điều gì nơi các ông? Chúa đã có những chương trình gì khi kêu gọi các ông?

- Thưa thánh Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan, các ngài đã thấy được điều gì nơi Đức Giêsu, để mà trả lời Người mau mắn như vậy? Điều gì đã thu hút các ngài và lấp đầy con tim các ngài, để các ngài có thể bỏ hết mọi sự: con thuyền, các tấm lưới, gia đình, những dây yêu thương, tất cả, và đi theo Đức Giêsu?

- Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa gọi các môn đệ đầu tiên, Chúa đã bảo các ông: “Hãy theo tôi”. Chúa nhắm yêu cầu các ông điều gì? “Theo Chúa” có nghĩa là gì? Khi nào thì một người có thể nói rằng mình đang bước theo Chúa thật sự?

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng kêu gọi con sống Tin Mừng của Chúa và bước theo Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn mà Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan đã có, đó là có thể bỏ hết mọi sự mà bước theo Chúa. Xin ban cho con ơn cương quyết làm điều đó. Và ước gì không chỉ là ở bên ngoài, trong một nhóm Kitô hữu; nhưng là theo Chúa từ bên trong, đi từ con tim: vấn đề là nên giống Chúa, là đảm nhận các tâm tình của Chúa và cách thức Chúa nhìn cuộc đời; ước gì con biết hiến thân như Chúa để xây dựng điều thiện hảo của anh chị em con.

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng mời con trở thành kẻ lưới người như lưới cá. Tuy nhiên, trước hết, xin lấp đầy con bằng chính Chúa, xin lấp đầy con bằng sự hiện diện của Chúa, bằng Thần Khí Chúa, bằng ân sủng của Chúa. Trước tiên, xin Chúa hãy lưới chính con, để con có thể truyền đạt những gì con đang sống và đang cảm nhận, những gì Chúa đã làm nơi con.



* Trong một thời gian thinh lặng, và ở trong tâm thế cầu nguyện, hãy nhận biết trong tim bạn có nhiều lời mời gọi của Chúa là bước theo Người…

* Ca ngợi, tạ ơn, chúc tụng và tôn vinh Chúa vì Người gọi chúng ta để chúng ta ở gần Người hơn, để chúng ta tham dự vào sứ mạng của Người…


4.- HÀNH ĐỘNG-DẤN THÂN

Suy gẫm Lời Thiên Chúa mà thôi thì không đủ; điều cấp bách là để Lời chạm vào đời sống chúng ta và biến đổi nó.

* Chúng ta hãy tự hỏi chính mình cách chân thành và can đảm: phải chăng chúng ta chỉ là “học trò” của Chúa (bởi vì chúng ta biết những điều thuộc Tin Mừng), hay là chúng ta còn có thể coi mình là “môn đệ/ và người bước theo” Chúa?

* Sẽ xảy ra những thay đổi nào nơi đời sống chúng ta nếu chúng ta coi trọng việc trở thành môn đệ và bước theo Chúa?


LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã gọi Phêrô và Anrê,
Giacôbê và Gioan,
Chúa đã mời các ngài sống với Chúa,
đê sống Phúc Âm của Chúa
và loan báo Tin Mừng cho mọi người.
Lạy Chúa, xin giúp đỡ chúng con
để mỗi người biết lắng nghe tiếng Chúa gọi,
để chúng con trả lời Chúa tận tình,
ước gì chúng con biết thưa “xin vâng”với Chúa,
ước gì chúng con có sự nhanh nhẹn mà từ bỏ bất cứ điều gì
để có thể bước theo Chúa.
Xin giúp chúng con sống ơn gọi của chúng con,
sống chân thành và ngoan ngoãn
với tiếng nói của Chúa Thánh Thần.
Ước gì chúng con đi theo Chúa tận chiều sâu của tâm hồn,
ước gì ở bất cứ nơi đâu
chúng con cũng là môn đệ của Chúa.
Vâng, lạy Chúa. Ước gì được như vậy.

(Orar la Palabra 2)

Nguồn: kinhthanh.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét