Trang

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI. Thơ

DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI

  


Bên sông Babylon
Ta ra ngồi nức nở
Mà tưởng nhớ Sion
Gia-liêm bao yêu dấu.

Bên sông Babylon
Ta thương nhớ Gia-liêm
Mơ ngày được trở lại
Dâng kính Chúa muôn trùng.

 Ta ngồi thương nhớ ai !
Bên dòng sông cuộc đời ?
Sao xót xa thân phận
Lệ tràn ngập bờ mi !

Gia-liêm bao yêu dấu
Lễ vật kính Chúa Trời
Chúa ơi thương nhận lấy
Tấm thân gầy tiêu hao.

Nguyễn Thái Hùng
23.10.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét