Trang

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Ăn năn


Ăn năn







Cuộc sống của trần gian
Đau khổ luôn ngập tràn
Với tay hái trái cấm
Rạn vỡ những yêu thương.

Ngày tháng dài qua đi
Phía tương lai sa mù
Đôi tay gầy níu kéo
Hiện tại những bi ai.

Thập giá cao lộng gió
Ngài giang cả hai tay
Mở ra cho thế giới
Trái tim yêu thương đầy.

Tâm hồn bao tội lỗi
Ý nghĩ sao hẹp hòi
Chúa ơi Ngài có thấu
Tim con quá âu sầu !
  


Giọt nước mắt nào rơi !
Giọt máu nào đọng lại !
Nụ hôn nào còn mãi
Hương tình cũ ngày qua !

Cuộc sống là bể khổ
Sao con hoài đi tìm
Đôi tay gầy chới với
Giữa cõi đời hư vô !!!

Chúa ở đâu, ơi Chúa !
Chúa ơi, Chúa có thấu !

Cuộc đời này tạ tội
Những lỗi lầm ăn năn !!!

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

thơ. một cõi riêng 19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét