Trang

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Chiều giáo đường. thơ




Chiều giáo đường








Chiều giáo đường in bóng
Trong nắng nhạt hoàng hôn
Bóng nhỏ, ai cô đơn
Với lời kinh khẩn nguyện

Tiếng chuông chiều gọi khẽ
Ngày tháng nào đi hoang
Giêsu trên thập tự
Giang tay, một chiều vàng

Chiều giáo đường lẻ loi
Dần trôi vào đêm tối
Phận người, mây giăng lối
Về nơi nao, nơi nao !

Ánh bạch lạp tan loãng
Trên cung thánh diệu huyền
Ngọn hải đăng chiếu rọi
Bước chân kẻ vô thường.
                                   
                                                      GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
                                                            thơ. một cõi riêng 7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét