Trang

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Ave Maria


 
Ave Maria





Ave Maria
hồn con hối tiếc
ngày tháng lưu lạc
mỏi gối chồn chân
Trông lên Mẹ
vì Sao Mai rực rỡ
cứu thoát đời con
khỏi bước ngặt nghèo.
Con ngồi đây
bên Mẹ
lòng rã rời
phút ăn năn
đời bao lầm lỡ
chắp tay nguyện cầu
sao còn bối rối !
Mẹ ơi !

Ave Maria
Mẹ ơi,
lời thốt ra từ con tim ứa lệ
dâng Mẹ xác hồn
cả gia đình và những người thân yêu
những người xa lạ mà con gặp trên đường đời…
Mẹ ơi,
lời nguyện cầu ăn năn
sao con còn bối rối !
Ơi Mẹ !

thơ. một cõi riêng 1
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét