Trang

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016


TIẾNG CHUÔNG




Trong tĩnh lặng
mênh mang     
của cuộc đời
Tiếng chuông vang xa
như lời mời gọi

Hãy trở về
trong sám hối ăn năn.
Giữa đêm thanh,
tiếng chuông nghe sao vội vã
Giục giã đời,
giục giã người
hay giục giã tôi !

  
Tiếng chuông nào trong tôi
còn đọng lại
Chút tình Người
bao năm tháng mê say ?
Sao đêm nay
tiếng chuông nghe lạnh giá
Bước chân cuồng
lang thang giữa trời mây !


Ôi lạy Chúa,
Tiếng chuông nghe
sao lạ
Mà lòng con
lại rộn rã những ước mơ
Tiếng chuông lan xa
tới                         
Bến Cõi huyền mơ
Con vẫn nhớ,
vẫn ước,
vẫn mơ được thấy.
  
Trong tĩnh lặng mênh mang
hồn chới với
Tiếng chuông trầm
mời gọi bước chân côi
Về bên Chúa
trong tình yêu lặng lẽ
Giọt nước mắt nồng,
hối lỗi ăn năn.
Trên thập tự,
Chúa nhìn con
âu yếm
Con một mình
nhìn Chúa
trong tĩnh lặng
yêu thương.

                  2009
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét