Trang

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

MƠ VỀ GIA LIÊM

MƠ VỀ GIA LIÊM




Gia liêm, Gia Liêm hỡi
Một đời nhớ thương ngươi
Giấc mơ người tín Chúa
Một lần đến viếng thăm.

Con mơ một ngày nào
Được đến Quê Hương Chúa
Tìm về nơi đồng xanh
Bê lem bao nhỏ bé !

Bê lem, Bê lem hỡi
Đấng Cứu Độ giáng sinh
Xôn xao cả đất trời
Rộn ràng lòng thế nhân.

Con mơ một ngày nào
Nguyện cầu trong Đền Thánh
Nơi Mẹ Cha dâng tiến
Chúa Cửu Trùng Chí Tôn.

Ba mươi năm ẩn đật
Trong miền quê khó nghèo
Hy sinh và vâng phục
Chỉ một lòng mến yêu.

Chúa một mình cất bước
Giữa nhân gian lưu đầy.
Giòng Hòa Giang êm ả
Đượm tình Người ngất ngây.

Trên Núi cao mời gọi
Lời Đấng đầy từ nhân
Bát Phúc nguồn cứu độ
Cho con người gian trần.

Xin được làm con Chúa
Được nuôi dưỡng xác hồn
Bánh từ tay chính Chúa
Ban phúc lộc vô biên.

Xin được bước theo Chúa
Vạn đường đời gian nan
Đôi vai nặng thánh giá
Nhưng tình mãi trung trinh.

Xin được đứng bên Chúa
Chiêm ngắm Đấng Cửu Trùng
Vì yêu mà chịu chết
Để cứu độ nhân sinh.

Bên mộ lạnh chiều hôm
Lòng con có băng giá ?
Đường đời có tăm tối ?
Vẫn mơ một ngày về.

Con mơ một ngày nào
Được đến Quê Hương Chúa
Đi những bước gập gềnh
Chúa đã từng dấn thân.

10.2016

Gb. Nguyễn Thái Hùng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét