Trang

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

“Dạ Con Đây, Lạy Chúa”

“Dạ Con Đây, Lạy Chúa”




“Dạ Con Đây, Lạy Chúa”

Theo tiếng Đức Chúa gọi
Con quyết chí ra đi
Tương lai kể sá gì
Vì có Chúa cùng bước.

Núi cao xa vạn dặm
Hiến tế người con yêu
Lệnh Chúa truyền ban xuống
‘Yêu Ta phải hiến dâng’.

Giữa đêm trường quạnh quẽ
Lời hiến dâng quặn đau
Tâm tư bao nặng trĩu
Trái tim nồng đơn côi !?

Ánh bình minh hy vọng
Rực sáng cả bầu trời
Dấu chân bao lặng lẽ
Môrigia xa xôi.

Đường sỏi đá cô đơn
Đôi chân trần lặng lẽ
Củi khô và hiến lễ
Đôi cha con lên đường.

Mỗi bước chân lên núi
Vạn mũi kim đâm thâu
Trái tim Cha máu đổ
Đỏ cả đường nhân gian.

Môrigia, Núi Thánh
Hiến tế người con yêu
Ôi Thiên Chúa Hy vọng
Đời con tín thác Ngài.

Ixaác được cứu
Lòng mến Chúa vẹn tình
Ápraham muôn thưở
Cha của vạn kẻ tin.

“Dạ Con Đây, Lạy Chúa”
2.2018

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét