Trang

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Tiếng Sáo

Tiếng Sáo

Tiếng sáo giữa trời chiều
Của những người đơn côi
Vang giữa lòng phố thị
Bóng người, xe ngựa qua.

Bước chân hoài lữ thứ
Giữa đất trời bao la
Bao nhiêu là mộng tưởng
Người về,
Nhớ ta chăng ?!

Tiếng sáo sao rời rạc
Cuộc đời bao can qua
Giọt lệ sầu khô nhạt
Trái tim buồn thoáng qua.

Người ơi, tiếng sáo gọi
Tình người bao thương yêu
Trần gian đầy thống khổ
Tìm Người, tháng ngày qua...

Nguyễn Thái Hùng

2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét