Trang

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Ngày phụ nữ 20/10 (Thơ)

Ngày phụ nữ 20/10

Ngày phụ nữ nhớ mẹ nơi xa ấy
Bao năm dài thương nhớ mãi khôn nguôi
Phận con nhỏ noi dương thế xa vời
Nhớ thương mẹ, người con yêu mãi mãi.


Ngày phụ nữ nhớ em bao vất vả
Giọt tình yêu tinh khiết cả một đời
Đời dẫu có đôi ba lần giận dỗi
Nhưng thật lòng anh vẫn mãi yêu em.


Ngày phụ nữ nhớ thương con ngày tháng
Bước đường đời lớn mãi những thương yêu
Bao tâm tư kết thành hoa yêu mến

Một mai chiều, ba mẹ tựa con yêu.
Nguyễn Thái Hùng
20/10/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét