Trang

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

NHỚ MẸ (Thơ)

NHỚ MẸ


Tháng mười lại trở về
Con nhớ mẹ khôn nguôi
Ngày đầu tháng Mân Côi
Mẹ ra đi mãi mãi.

Tay mân mê tràng hạt
Dâng Chúa bao tin yêu
Dâng Chúa bao nguyện cầu
Cả một đời vất vả.


Những ngày dài nằm viện
Những đau khổ hy sinh
Mẹ ơi, Mẹ có thấu
Dâng Chúa bao ân tình.

Tay lần hạt Mân Côi
Nguyện suy cả cuộc đời
Chúa ở nơi dương thế
Hiệp một lòng Chúa thôi.


Từ khi Chúa nhập thể
Lúc trao ban chính mình
Khi hy sinh thập giá
Rạng ngời ánh phục sinh.

Mẹ ơi, Mẹ ơi Mẹ
Sống kết hợp với Chúa
Bao đau thương vất vả
Nhẹ tựa những hương hoa.

Ngày đầu tháng Mân côi
Mẹ ra đi  mãi mãi
Con nhớ Mẹ khôn nguôi
Mẹ ơi, yêu Mẹ mãi.

Nhớ Mẹ ra đi ngày 1.10.2003
Nguyễn Thái Hùng
10.2015












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét