Trang

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Ăn Năn

Ăn Năn

Có tiếng trong hoang địa
‘Hãy dọn đường cho Chúa
Hãy sửa lối cho thẳng
Để Đức Chúa ngự đến’.

Gioan trong hoang địa
Mặc áo lông lạc đà
Thắt lưng bằng dây da
Mật ong với châu chấu
Lương thực nuôi con người.

Cuộc sống luôn gương mẫu
Cho các vị ngôn sứ
Một đời luôn hy sinh
Mời gọi người sám hối.

Ngày Đức Chúa đến gần
Không trì hoãn chi nữa
Người ơi mau hoán cãi
Để đón chờ hồng ân.

Cây nào không sinh trái
Sẽ bị chặt ngay thôi
Thóc nào không mây mẩy
Sẽ vào lửa đời đời.

Người đã đến gõ cửa
Những tấm lòng ăn năn
Ai sẵn sàng sám hối
Sẽ hưởng phúc thiên đàng.

Nước Trời đã đến gần
Ơi cứu độ tặng ban
Con quyết lòng thay đổi
Để đón nhận hồng ân.
Mùa Vọng 2016

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét