Trang

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Bước theo Thầy

Bước theo Thầy


Con đã đến quê hương của Chúa
Bước theo Thầy trên khắp nẻo đường
Từ Bê lem đêm đông lạnh giá
Đến Can vê, chiều xuân tím cõi lòng.

Bê lem bơ vơ, giá lạnh lòng người
Con Thiên Chúa làm người giáng thế
Ấm áp chiên bò, vòng tay cha mẹ
Cùng bao mục đồng nghèo khổ đơn sơ.

Giêrusalem, đền thờ tráng lệ
Lời nguyện cầu tha thiết với Chúa Cha
Con đã hiểu bổn phận nơi trần thế
Là yêu thương thực hiện Ý Thiên Sai.

Giòng Hòa Giang lặng lẽ giữa hoang mạc
Mời gọi người người sám hối ăn năn
Ngài cũng đến với bao người tội lỗi
Gột rửa đời trong giòng nước thánh ân.

Trên núi cao bao lời Con Thiên Chúa
Gởi con người như sứ điệp ân ban
Tám mối phúc : nếu ai tuân giữ
Phúc thiên đàng sẽ gặp Chúa ngay.

Bao nhiêu kẻ bơ vơ vất vưởng
Chạnh lòng thương của Chúa nhân lành
Bánh Hằng Sống từ trời ban xuống
Nuôi dưỡng con người, một kiếp nhân sinh.

Bao đau khổ con người phải chịu
Chúa một lòng mang đến niềm vui
Mù lòa, què quặp hay quỉ ám
Bệnh tật, cái chết… Chúa đẩy lùi.

Vạn bước chân khắp nẻo Palestine
In dấu chân của Đấng Cứu Thế
Và cả vạn người yêu mến Chúa
Trên mọi nẻo đường Chúa đã đi qua.

Và một chiều xuân, Giêrusalem hỡi
Vai mang thập giá, hồn đầy thương mến
Đấng Cứu Thế hiến tế thân mình
Cho con người một lòng xót thương.

Nửa đời người bước chân con hờ hững
Giữa con người, Chúa một lòng xót thương
Chúa ơi, hôm nay con quyết tâm theo Chúa
Cùng với Ngài sống trọn tình yêu thương.
Mùa vọng 2.12.2016

Nguyễn Thái Hùng 






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét