Trang

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Bethleem

Bethleem


Bethleem – Ephrata
‘Ngôi Nhà Bánh’
Tràn đầy ‘Sự phong nhiêu’.
‘Thành của lương thực’.

Bethleem
Vinh dự đón nhận Đấng Cứu Thế đã hứa từ ngàn xưa.
Vị Thượng Tế Vĩnh Cửu
Ngài là ‘Bánh Hằng Sống’ từ trời xuống
Nuôi dưỡng con người.

Lạy Chúa,
Bethleem,
Con đã đến
Ẩn cư trong phần đất của Palestine
Cô lập trong bốn bề hoang vắng
Với những bức tường ô nhục
Tình người chết ngạt trong thù hận, dửng dưng…

Chúa ơi,
Bethleem
Chúa nhập thể làm người
Mang tình yêu cứu đời
Con người ấm áp tình yêu mến Chúa Cha.
Mà sao 2000 năm qua
Nơi Chúa sinh ra
Tình yêu sao không tái sinh ?
Lòng người nguội lạnh !
Trước muôn vàn đau khổ của anh em
Trên đường lữ thứ !

Xin cho lòng chúng con được tái sinh
Theo ánh sao Bethleem
Để nên tấm bánh
Trao ban cho con người hôm nay.
Mùa Đông 2016

Nguyễn Thái Hùng







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét