Trang

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Ai là anh em tôi?







Ai là anh em tôi?



Trên đường về Giêri
Một chiều vàng lặng lẽ
Bước chân người lữ thứ
Vội vàng, vội vàng đi.

Bỗng đâu những tên cướp
Xuất hiện ngay trước mặt
Hoang mang và lo sợ
Lặng thầm những cơn đau.

Trời chiều Paléttin
Bước chân bao vội vã
Thầy Lê vi cất bước
Vội vàng bước qua mau.

Niềm đau và hy vọng
Bao ngập tràn con tim !
Thầy tư tế xuất hiện
Rồi lại vội vàng đi !

Ai là anh em tôi ?
Sao nhìn hoài chẳng thấy?


Xin mở rộng tâm con
Cho thấy rõ được Ngài !

Bên vệ đường chiều đó
Nỗi đau của nhân loại
Lề luật và tình yêu
Còn đấu tranh nhau mãi !

Tôi gặp Ngài ở đâu?
Trong hình hài nhân loại
Cô đơn và khổ đau
Giữa đường đời vội vã !

Tôi gặp Ngài ở đâu
Khi con tim lạnh giá
… … …

Xin ngài mở tâm con
Cho thấy rõ được Ngài.

 NGUYỄN THÁI HÙNG 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét