Trang

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

LỜI HAY Ý ĐẸP:





LỜI HAY Ý ĐẸP:

·    Bước tiến thứ nhất tới điều thiện là không làm điều ác.   
    J.J. Rousseau

·    Tham vọng chứa những thất vọng của nó làm ta ngao ngán và không bao giờ có cơ may làm ta hài lòng.   Franklin

·    Bạn hữu trong cảnh nghèo mới thật là bạn hữu.        Ngạn ngữ Anh

·    Thường rất khó nói sự thật cho người khác, khó hơn nữa là tự mình nói sự thật với chính mình.    
      Khuyết danh

·    Một tháng ngòi trách móc sao bằng một giờ hoạt động. Giờ ấy làm cho long ta nhẹ và túi ta nặngBenjamin Franklin

·    Đừng lo cho mình không có chức vị, chỉ lo cho mình không không đủ tài năng nhận lãnh chức vụ mà thôi.   Khổng Phu Tử

·    Hy vọng ơi, người là vú nuôi của những ước vọng mới nẩy mầm.   Bickersatf

·    Sự học trước hết phải biết phân biệt việc nghĩa với việc hại.    Trương Thức

·    Đừng tin tất cả những gì bạn thấy và đừng tin một nửa những gì bạn nghe.    Ngạn Ngữ Anh

·    Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhấtKhuyết danh

·    Hiện tại không khác gì hơn quá khứ, cái gì được tìm thấy trong kết quả, tức đã có sẵn trong nguyên nhân.   Henry Bergson

·    Không nên nói ra tất cả, vì đó là điều dại dột.    Montaigne

·    Trong xã hội có 6 hạng người:

1- Làm nhiều mà không nói.
2- Làm nhiều mà nói rất ít.
3- Làm nhiều, mà nói cũng nhiều.
4- Làm rất ít mà nói thật nhiều.
5- Làm ít nên nói rất ít.
6- Không làm gì hết chỉ biết nói.    Thái Việt

·     QUÂN TỬ NGHIÊM TRANG MÀ KHÔNG TRANH VỚI AI, HỢP QUẦN VỚI MỌI NGƯỜI MÀ KHÔNG BÈ PHÁI.   Sách Luận Ngữ

·     Áo quần che phủ cái xác phàm và tô điểm cho nó, nhưng lời văn là phương tiện của tinh thần.   
       Sdney Smith.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét