Trang

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Đêm Không Ngủ


Đêm Không Ngủ


Đêm không ngủ, đêm buồn, đêm khóc
Hạt mưa rơi ướt đẫm phận người
Ly cà phê, giọt hoài thương nhớ
Bóng hình ai năm tháng mơ xa.

Đêm không ngủ, bơ vơ, tỉnh giấc
Giữa dòng đời, tình nghĩa phôi phai
Trời tuôn đổ, giọt mưa tẩy rửa
Những đau buồn ngày tháng bi ai !

Đêm không ngủ, tôi buồn, tôi khóc
Phận cô đơn đau đớn giữa đời
Mơ bàn tay đỡ nâng nhiệm lạ
Giữa cõi trần đêm tối mênh mông.
6.2018
 Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét