Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Giao Thừa Xứ Lạ


Giao Thừa Xứ Lạ




Đêm giao thừa, bơ vơ nơi xứ lạ
Tiếng pháo ly hương sao mà xót xa
Câu đối tết tìm hoài nơi chợ
Cây nêu quê hương giờ chẳng thấy  đâu ?

Nơi viễn xứ hồn mơ về dáng cũ
Bánh chưng xanh, thịt mỡ nơi quê nhà
Mai vàng nở hồn quê bao lưu luyến
Sao xa vời trong trí nhớ thương yêu !

Xuân tha hương nào có ai chúc tuổi
Thời gian trôi trong tiếc nuối ngỡ ngàng
Không gian lạnh, đêm về bao tĩnh lặng
Chỉ còn lại nỗi buồn nhớ cố hương.

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét