Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Đón Xuân


Đón Xuân




Gió thổi lạnh, đông tàn chi sớm thế
Khi hồn còn tê tái mộng dài
Xuân vội vã lòng tôi bao hối hả
Ngày trở về sao còn mãi xa xôi !

Đông dừng lại cho hồn tôi ấp ủ
Nỗi nhớ quê bao năm tháng xa nhà
Hương xuân cũ còn hoài trong trí nhớ
Nhánh mai vàng nở rộ một mùa hoa.

Xác pháo đỏ trong chiều xuân cô quạnh
Bay lạc loài theo ngọn gió chiều buông
Lối cũ giờ về có lạc lõng
Sao băn khoăn
mãi chuyện hẹn ngày về !

Đông đừng tàn cho hồn vơi thương nhớ
Tháng ngày xưa quê nhà bao vui tươi
Xuân chớm sang lòng tôi bao kỷ niệm
Lại hiện về trong tiếng pháo đón xuân.

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét