Trang

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Xuân Xa Quê


Xuân Xa Quê




Lại một xuân nữa con trễ hẹn
Không trở về thăm lại mái nhà xưa
Chiều cuối năm,
xa nhà,
bao thương nhớ
Bánh chưng xanh,
bên bếp lửa,
đón giao thừa.

Đây bóng mẹ,
còng lưng bên bếp lửa
Nhóm cuộc đời,
từ tro lạnh đêm đông
Tiếng pháo nổ lòng con bao rộn rã
Vui tưng bừng giờ phút đón xuân sang.
  
Hương thơm ngát
ngày xuân bao kỷ niệm
Cánh mai vàng
bừng bở những ước mơ
Con mong được
như cánh hoa ngày tết
Cùng xum vầy
bên tất cả người thân.

Dẫu tha hương
nhưng hồn con vẫn mãi
Thương mẹ già
bên bếp lửa đêm xuân
Mắt ngắn lệ,
thương con bao nhung nhớ
Xuân đã về
sao con vẫn xa quê ?
Nguyễn Thái Hùng
2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét