Trang

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Đôi Bờ Thương Nhớ


Đôi Bờ Thương Nhớ



Dòng sông mùa nước lũ
Đưa phù sa đến tận cuối bờ xa
Đắp cho đời
tháng ngày bao thương nhớ
Bờ sông xanh ôm mộng bao la.

Như dòng phù sa
Ta đắp đời đôi bờ thương nhớ
Cội nguồn nào sụp lở
Bến bờ nào xanh tươi !

Dòng nước trôi lặng lẽ
Con thuyền xuôi về bến đậu
Nước mắt ai gieo giữa nguồn chớp bể
Sao em mãi hững hờ !

Bến bờ nào ta đắp đầy kỷ niệm
Bến bờ nào ta bỏ những mộng đầu !

Thời gian trôi vội vã
Con nước sóng lăn tăn
Chiều lá vàng giữa dòng sông cuồng nộ
Cội nguồn đâu tìm lại được hả em !

Mong em vui giữa đôi bờ thương nhớ
Để lòng anh trọn vẹn cả đôi bờ.

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét