Trang

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Sao Em Khóc

Sao Em Khóc


Sao em khóc
Cho lòng anh đau khổ
Giọt nước mắt nào ngăn nổi trái tim đau.

Em đừng bước
Cho ngày dài thêm hạnh phúc
Biết đâu rằng
Bến đợi
Vẫn mù xa.
   
Con chim cô đơn
Vẫn mãi miết bay tìm
Tổ ấm
Đôi cánh rũ bởi gió mưa
Vẫn cố bay về.

Em ơi !
Đời bao lâu mà sao hoài giận dỗi
Để thời gian trôi
Không một chút luyến lưu ?

Dòng nước trôi có trở lại bao giờ.
Xin em giữ tháng ngày hạnh phúc
Như báu vật cuộc đời
Để mai kia
Cuối chân trời hư ảo
Nhìn lại mình đã trọn ước mơ xưa.
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét