Trang

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Thời Gian



Thời Gian


Tháng ngày thật hạnh phúc
Kết tinh từ nước mắt
Tháng ngày thật hạnh phúc
Chắt lọc từ thương đau.

Đêm đen dẫu lạnh giá
Vẫn mong dáng em về
Bên nhau tìm hơi ấm
Cuộc tình mãi đam mê.

Nhưng rồi cũng có lúc
Giọt nước mắt âm thầm
Lăn hoài trên gò má
Ngày tháng buồn mênh mông.

Giọt nước mắt cho em
Một thời bao yêu mến
Giờ đây đan mộng cũ
Tháng ngày bao êm đềm.

Giọt nước mắt cho con
Ngộ nghĩnh suốt một thời
Làm ta thấy nhớ lại
Tuổi thơ đầy vui tươi.

Giọt nước mắt cho cha
Biết bao thương nhớ ?
Nhìn con giờ mới hiểu
Tình nghĩa bao mặn mà.

Tháng ngày thật hạnh phúc
Chắt lọc từ đau thương
Một ngàn ngày hạnh phúc
Từ  bao nhiêu muộn phiền.

Thời gian có trôi qua
Thời gian dẫu dừng lại
Kỷ niệm thật êm ái
Vẫn còn mãi trong đời.
Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét