Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Tạm Biệt Nhé


Tạm Biệt Nhé




Tạm biệt nhé, chiều cuối năm buồn bã
Hồn cô đơn xin mơ đôi cánh sầu
Gió nhè nhẹ, ru hồn trong giấc ngủ
Tiếng pháo xưa giờ vẳng một hồn đau.

Tạm biệt nhé, chiều cuối năm lạc lõng
Chân bơ vơ, mệt mỏi, nơi xứ người
Hoa mai nở giữa phố thị xa lạ
Nét xuân tươi sao điểm nụ xanh xao !

Có phải tại lòng người nơi viễn xứ
Mộng tưởng hoài ngày tháng ở quê xưa
Nên hoa xanh xao
theo cội nguồn thương nhớ
Phút giao mùa, lòng mãi bâng khuâng.

Tạm biệt nhé ! Tạm biệt gì đây nhỉ ?
Nỗi lòng ai giữa tiếng cười nhân gian
Hoa mai nở có hiểu ta không nhỉ
Sao lại tàn trong giây phút đầu năm !

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét