Trang

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

LÒNG THƯƠNG XÓT

LÒNG THƯƠNG XÓT






Năm Thánh đã mở cửa
Cho mọi người hưởng nhờ
Lòng Thương Xót của Chúa
Ân sủng tràn muôn nơi.

Ánh mắt Chúa thương yêu
Mời gọi con sám hối
Chúa ơi thương nhận lấy
Tội lỗi con ngập đầy.

Từ hư vô Chúa gọi
Con hiện diện nơi đây
Lòng thương Chúa hải hà
Cho con niềm vui sống.


Giữa trần gian đắm đuối
Bao cám dỗ đọa sa
Ánh mắt Chúa thương xót
Lòng Chúa thật bao la !

Con, linh hồn nặng chĩu
Những đam mê thói đời
Thân mỏng giòn yêu đuối
Phận người bao lẻ loi !

Cửa Năm Thánh đã mở
Mời gọi con bước tới
Lòng sám hối khôn cùng,
Chúa ơi, xót thương con.

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

14.01.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét