Trang

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Dụ ngôn 9


Dụ ngôn 9





Banmê mùa hạ
Nắng cháy da người
Ruộng đồng nức nẻ
Mầm sống héo khô
Sông suối cạn khô
Muôn người trông ngóng
Cơn mưa đầu mùa
Cứu đời khổ nạn
Tháng ngày gian nan.

Chúa ơi,
Con người dửng dưng
Tình yêu xa vắng
Cõi thế đa đoan
Hồn sa mạc hóa
Dấu chân lang thang
Giữa đời ô trọc
Một kiếp đi hoang
Biết đâu tình Chúa
Yêu thương muôn vàn
Thập giá đồi cao
Máu hồng cứu độ
Tuôn chảy ngập tràn
Nhân gian tội lỗi
Cơn mưa cứu rỗi
Tình Chúa vô biên.

Chúa ơi,
Tim con mong đợi
Cơn mưa trần thế
Hay mưa cứu độ !
Chúa xót thương con !
                           Nguyễn Thái Hùng

                                         27.4.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét