Trang

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Mặt trời khóc

Mặt trời khóc



A.
Ánh bình minh rực rỡ
Chiếu dọi bước tương lai
Niềm mơ ước
Cuộc đời mãi sáng tươi.


B.
Hôm nay
Mặt trời lên cao
Dọi chiếu tất cả
Kiếp con người mong manh.

Phía xa kia
Niềm mơ ước nhạt nhòa
Quê nhà binh biến
Bạo tàn - xót xa.

Trại tập trung,
Sau hàng rào kẽm gai
Ánh mắt trẻ thơ
Bơ vơ - lạc lõng
Hướng về đâu !
Tay chơi vơi
Giữa dòng đời cuồng nộ
Biết đi về đâu !

Đây là đâu
Thiên đường hay địa ngục ?

Sao con người chết giữa dửng dưng
Mặt trời nhỏ lệ
Giữa biển đời khổ đau !
Mặt trời nhỏ lệ khóc thương ai !
Cho đời, cho người hay cho tôi ?
  

C.
Chúa ơi,
Tình con dâng hiến
Giọt máu đào cứu độ có hòa vào tim con ?
Sao hôm nay
Con vẫn bước đi giữa vô vàn đâu khổ của anh em ?
Chúa ở đâu !
Trong em bé,
Bên hàng rào kẽm gai, tại các trại tị nạn trong Những người lang thang, tật nguyền, cô đơn …?

Chúa ở đâu
Sao mắt con hoài chẳng thấy !
Hay lòng con xa Chúa tự bao giờ ?

  
D.
Chúa ơi,
Thập giá đồi cao
Như ánh sáng hy vọng
Giọt máu đào cứu độ
Dẫn bước đường con đi
Giọt nước mắt của Chúa
Xót thương bao phận người.

Xin giúp con biết khóc
Khóc cho đời
Khóc cho người
Và khóc cho chính con.
             Nguyễn Thái Hùng


                   4.4.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét