Trang

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Đoản Khúc Đà Lạt

Đoản Khúc Đà Lạt


A.
Em ở đâu
giữa muôn ngàn cánh hạc
'Rừng Hoa' thiêng
ngập tràn ánh huy hoàng
tiếng chim hót đâu đây
lắng nghe lòng thổn thức
hay em hóa thân
trong cánh hoa 'Đất Sét'
để con người chiêm ngưỡng
ảo ảnh - hư vô.




B.
'Đồi Mộng Mơ'
đi hoài vẫn mộng mị
mắt lướt nhì
ảo ảnh thời gian
trần gian một bước lang thang
lữ khách thương nhớ hồng hoang thưở nào !






  
C.
Đêm
nhớ trăng mờ Đà Lạt
lang thang phố núi
sương rơi lạnh
đôi bờ vai thương nhớ
ánh trăng vàng
nhớ ai
da diết
buồn
Đà Lạt ơi !





D.
Quán cà phê Qbar
Dốc cao
Nhìn trời
Nhìn người
Lặng lẽ
Dấu chân ai !

Ánh mắt nhìn,
Ai như lạ, như quen
Đức Ki tô hiện diện
Gợi mở
Bao điều yêu thương
Giữa đam mê trần thế
Bạc tiền - lo toan.

Ngài hiện diện ở đây
Trong lòng ai !
Trong lòng anh,
Trong lòng em
Trong lòng tôi ?




E.
Đà Lạt
Một ngày mong
Ánh trăng vàng
Trên 'Đồi Mơ Mộng'
Sương rơi lạnh
Bên 'Hồ Xuân Hương'
Mơ em một kiếp vô thường
Bên em một nỗi vấn vương nghìn trùng.






G.
Đà Lạt một ngày mới
'Đồi Mai Anh' gọi mời
Chiều vàng bao thương nhớ
Hình bóng cũ, người xưa.

Đà Lạt, một ngày thương
Trên nóc cao giáo đường
Tiếng gà trưa vang vọng
Gọi đời bao vấn vương !

'Thiền viện' một lần đến
'Trúc Lâm' bao chờ đợi
Người về trong hư ảo
Giữa cõi đời đa đoan.

'Thung Lũng Vàng' một thưở
Vọng bao giấc mơ mòng
Dòng 'Tứ Linh' thác đổ
Có gội sạch niềm đau !

Đà Lạt một lần đến
Trở về bao mến thương
Khuôn mặt người khả ái
Với nét son dịu dàng.
                            Nguyễn Thái Hùng

                                  Đà Lạt 4.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét