Trang

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

Đêm Trắng


Đêm Trắng


Những con chữ nhảy múa trước mặt
Ồn ào như ngọn gió
Những giấc mơ trói chặt
Trái tim dấu yêu.

Thời gian trôi, trôi, trôi
Cơn gió vẫn ồn ào
Đêm vẫn lạnh
Con chữ chạy hoài sao chẳng có một giấc mơ?

Trăng xa quá
Ánh trăng vàng huyễn hoặc
Giấc mơ nào tan trong ánh trăng thanh?

Đêm trắng
Xa em
Giấc mơ đời ngỏ hẹp
Giật mình con chữ gieo vần
Mơ màng một giấc mộng lành
Giữa đêm ồn ào và gió lạnh.

Đêm trắng cuộc đời
Đầy những vô thường bâng khuâng.

 Nguyễn Thái Hùng
28.2.2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét