Trang

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Nhớ Mẹ, Đêm Ba Mươi


Nhớ Mẹ, Đêm Ba Mươi



Nhớ quá đêm ba mươi 
Mẹ ngồi bên bếp lửa 
Khơi ngọn lửa tàn 
Nấu nồi bánh chưng xanh. 

Gió lạnh 
Mái tóc mẹ mênh mang 
Nỗi nhớ đong đầy 
Bao đứa con xa nhà. 

Đêm nay, đêm ba mươi
Bên bánh chưng xanh nóng hổi 
Nước mắt con chảy dài 
Nhớ mẹ một mình
Bên bếp lửa xưa ...

Xuân về rồi đó 
Con vẫn ngơ ngác 
Tìm mẹ trong bếp lửa 
Tro tàn. 

Ngoài hiên 
Gió lao xao 
Nỗi nhớ muộn màng. 
Nguyễn Thái Hùng
22.1.2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét