Trang

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

thơ. một cõi riêng 21

thơ. một cõi riêng 21


Đêm khuya sao trăng lạnh
Lòng nhớ đến Mẹ Cha
Người ra đi mãi mãi
Nơi Thiên Đàng. Bến xa

Mẹ ơi, con vẫn nhớ
Hình dáng mẹ mong chờ
Nhớ thương con ngày tháng
Bước chân mãi rong chơi.


Bóng cha đi vững chãi
Trước sóng gió cuộc đời
Làm tim con thổn thức
Bóng cha già, cha ơi.

Nơi Thiên Đàng có nhớ
Đàn con nhỏ còn đây
Xin Chúa thương phù trợ
Vượt sóng gió mỗi ngày.


nguyễn thái hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét