Trang

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

thơ. một cõi riêng 20




Tháng 7 lại trở về
Hồn con đầy thương nhớ
Bóng Mẹ trong chiều tà
Thương con nơi viễn xứ

Tháng 7 mùa Vu Lan
Bông hồng ai cài áo
Mà sao lòng thổn thức
Thương nhớ Mẹ vô vàn!



Mẹ ơi con nhớ Mẹ
Tiếng ru sao ngọt ngào
Dịu dàng như ngọn gió
Trong rừng chiều lao xao.

Mẹ ơi con nhớ mẹ
Gương mặt bao dịu hiền
Vỗ về con năm tháng
Cả cuộc đời trần gian.

Tháng 7  lại trở về
Mùa Vu Lan lần nữa
Lời kinh nào cứu rỗi
Lời kinh nào độ trì.

Mẹ ơi con nhớ Mẹ
Lời kinh sao nghẹn ngào
Bông hồng con cài áo
Suốt một đời ăn năn.


Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét