Trang

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Anh Mù Batimê

Anh Mù Batimê


Trên đường lên Gia Liêm
Ngang qua Giêrikhô
Đức Giêsu đã gặp
Anh mù Batimê.

Anh Batimê ơi !
Ngồi đâu giữa cuộc đời
Nghe xôn xao đầu phố
Có rạo rực niềm vui !

‘Giêsu, Giêsu ơi !
Xin xót thương tôi với’
Thoảng thốt lời kêu gào
Giữa muôn vàn khó khăn.

Khi nghe tiếng Thầy gọi
Anh vội nhảy phắt lên
Tấm áo choàng quăng lại
Cả một đời cưu mang.

‘Anh muốn ta làm gì ?’
‘Thưa Thầy, xin được thấy.’
Mắt anh liền mở ra
Thấy Thầy và tất cả.

Niềm vui bao ngày tháng
Chờ đợi trong tối tăm
Hôm nay được gặp Chúa
Quyết theo Ngài muôn năm.

Gia Liêm đầy đau khổ
Đợi chờ Thầy hiến thân
Máu đào sẽ tuôn đổ
Cứu vớt cả nhân trần.

Thập giá Thầy sẽ vác
Đâu quản ngại, xá chi
Gia Liêm Thầy quyết bước
Con một lòng cùng đi.

Batimê thưở trước
Gặp Chúa giữa cuộc đời
Theo Chúa đâu quản ngại
So bì điều thiệt hơn.

Con bao lần gặp Chúa
Trong Thánh Thể nhiệm mầu
Nuôi linh hồn lữ thứ
Đỡ nâng lúc sầu đau.

Con bao lần gặp Chúa
Trên khuôn mặt tha nhân
Mà sao lòng héo úa
Dửng dưng giữa bụi trần !


Anh Batimê ơi
Tấm gương sáng rạng ngời
Theo Chúa không quản ngại
Cùng với Thầy bước đi.

11.2016
Nguyễn Thái Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét