Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016



Nhìn về Núi Cám Dỗ
Nhớ câu chuyện năm xưa
Evà giơ tay với
Vuột ra khỏi chính mình.

Trong thân thể trần truồng
Tay vớt từng lá úa
Kết đan mảnh hạnh phúc
Nhạt nhòa dấu thời gian.

Bên dòng sông êm ả
Evà mắt mơ buồn
Bàn tay đong giọt nước
Tìm từng giọt yêu thương.

Ngoài kia trời xuân sớm
Chim ca hát líu lo
Hồn buâng khuâng bối rối
Dấu thiên đường, hư vô.

Nhìn về Núi Cám Dỗ
Bàn tay với năm nào
Lời con Rắn cám dỗ
Hồn tràn ngập thương đau.

11.2016

Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét